Monday 3 March 2014

Thơ Ý Nga: YÊU CẦU & tranh LÊ THÚY VINH, NHẠC DÂN CHỦ

 Uống say lại hóa… chai lỳ
Xúm theo bác: “Đố sol mì…” nhảy chơi

Mong-doi

Thơ Ý Nga
Tranh LÊ THÚY VINH

ĐẢNG VIẾT.

Báo “đài”, báo mạng, báo in,
Báo đoàn, báo đảng: một tin, chín ngờ
Mỗi tờ một vẽ ỡm ờ
X, Y đồng chí xúm thờ… chai, ly.
 
Uống say lại hóa… chai lỳ
Xúm theo bác: “Đố sol mì…” nhảy chơi
Mì sol, thuốc lắc… đã đời
Cháu con qua mặt: suy đồi bình phương.
 
Ối giời ơi! Hỡi bất lương!
Dồn người đến tận chân tường! Viết chi?

Ý Nga, 2-3-2014



YÊU CẦU

Cầu gì thì cầu, đừng yêu!
Việt Cộng nghe được bao nhiêu?
Từ đảng xuống đoàn đều điếc
Yêu ít, cứ cầu thật nhiều.
Cầu cho chúng bị triệt tiêu!

Ý Nga, 2-3-2014



ÁC MẪU VIỆT CỘNG

Đúng người, đúng tội lội đi đâu?
Lên đảng là không ai chém đầu!
Dân rõ nên dân rầu rướm máu.
Đảng kia quả thật rất là ngầu!
Khấu tấu!

Ý Nga, 2-3-2014.

Truc-dieu


NHẠC GỌI THƠ

Chách chách bùm! Chách chách chum!
Em nghe mọi vật bao trùm đều vui
Quét nhà, dọn dẹp, lau chùi
Nấu cơm, giặt giũ phải lùi nhường… thơ!

Ý Nga, 2-3-2014.

Sen Hồng

 Ý Nga xin phép  đa tạ:
chị LÊ THÚY VINH về 
những tranh, hình ảnh đã sưu tầm và chọn lọc cho thơ.
*******************************************


HƯƠNG TÓC NGOẠI!

Tem nhàn nhã những lá trầu, ngắm nghía
Ngoại thấy gì trên chiếc lá Quê Cha?
Mà càng xa, cháu càng nhớ quê Nhà
Nhớ thương quá! Mời thơ thay trầu vậy!
 
Bao sinh tố đã vào thơ tĩnh tọa
Tẩm bổ thơ cho óng ả mượt mà
Cho lóng la, lóng lánh ánh trăng ngà
Đem hòa nhã nhẩn nha mời thiên hạ.
 
Bao dinh dưỡng như nắng xuyên khe lá,
Bóng tre già mát hoài dạ người xa,
Nhớ thiết tha những êm ả hiền hòa,
Hương tóc của Ngoại già luôn thơm ngát!

Ý Nga, 2-3-2014

Ðong que VN

CHƯA LÀ DUY NHẤT

Nói dại lại hóa khôn.
Quá khôn nôn kiêu ngạo.
Người cao còn có Trời!
Thấp hơn người? Có biển!

Ý Nga, 2-3-2014

Vi Da


HÀNH HẠ NGƯỜI NHƯ MÓN ĐỒ CHƠI
*
“The joy of toys never last forever”
Spencer Johson.
*
Người đói hỏi thức ăn,
Kẻ no khò khò ngủ.
Người ốm yếu, cằn nhằn,
Kẻ tròn trịa mập ú.
 
Kẻ êm ấm gối chăn
Ức hiếp người lệ mặn
Chưa một lần ăn năn
Càng chơi càng hứng thú.

Ý Nga, 2-3-2014

image

Ý NGA KÍNH CHUYỂN
VÀ ĐA TẠ NHÓM DÂN CHỦ CA ĐÃ PHỔ NHẠC

From: nhac dau tranh <nhacdautranhvn@gmail.com>
Sent: Sat, Mar 1, 2014 6:50 pm
Subject: NHẠC DÂN CHỦ CA PHỔ TỪ THƠ của 10 TÁC GIẢ: 
Nguyễn văn Thành,Trạch Gầm,Ý Nga, Giang Hữu Tuyên, Vũ Linh Huy, 
Đông Quyên, Nguyễn Trần Diệu Hương, Trần Trung Đạo, Hoa Địa Ngục, 
Việt Hoài Phương/Hoàng Thy Mai Thảo.

-- 
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫♫ ♫
Nhóm Sưu Tầm Nhạc Đấu Tranh
 
Kính mời quý vị vào các ‘’links’’ sau đây để nghe
Những bản nhac đấu tranh hay
THƠ của 10 tác giả:
Nguyễn văn Thành,Trạch Gầm,Ý Nga, Giang Hữu Tuyên, Vũ Linh Huy, Đông Quyên, Nguyễn Trần Diệu Hương, Trần Trung Đạo,  Hoa Địa NgụcViệt Hoài Phương/Hoàng Thy Mai Thảo.
 
 
Tôi Đã Tưởng- nhạc và lời Nguyễn văn Thành
 
Rạch-Giá Tìm Đâu - thơ Trạch Gầm
danchuca.org xin tặng riêng bài hát này cho nhà thơ Trạch Gầm và hiền nội.
 
Tư Tưởng  - thơ Ý Nga.
 
Trời Mưa Đi Phát Báo - thơ Giang Hữu Tuyên.
 
Vinh Danh Cờ Vàng - thơ “Phép Lạ Cờ Vàng” của Vũ Linh Huy.
 
Ru Đời Trên Sông – thơ Đông Quyên
 
 
Ra Biển Một Mình - Danchuca cảm tác từ bài “Chung Và Riêng: Vượt Biển Một Mình” của tác giả Nguyễn Trần Diệu Hương
 
Tôi Vẫn Nợ Em Một Lời Xin Lỗi - thơ Trần Trung Đạo
 
 
- Nhạc và trình bày: Nguyễn văn Thành
 
Trái Tim Trọn Nghĩa- thơ Việt Hoài Phương/Hoàng Thy Mai Thảo.