Friday 22 January 2016

Vĩnh biệt cụ rùa Hồ Gươm

Babui

Tin cụ rùa từ trần vừa lên báo
Đảng Ba Đình lật đật gỡ đi ngay
Chúng lo sợ tin đồn mang điềm gỡ
Cụ qua đời ứng Đại Hoạ 12

Theo vận nước cụ ba chìm bảy nổi
Ai hiểu cho những ngày tháng đọa đày?
Bị nhiễm độc vì... tự do - hạnh phúc
Chất thải Ba Đình đổ xuống Hồ Gươm

Cả nước sống trong môi trường yếm khí
Huống chi là nước tù động hồ ao
Mừng cho cụ sớm ra đi giải thoát
Thắp nén nhang đưa tiễn cụ lên đường

Đừng ướp xác đừng moi gan móc ruột
Rồi đưa vô lòng kính để tôn thờ
Rồi bán nước , chui vào mu ẩn núp
Rồi hô hào..Đường mòn HCM
Xin chúc cụ sớm về miền cực lạc
Không như Hồ đi tìm gặp Mác- Lê

Babui


Tuổi già trải ngót nghìn năm
Thần Quy, nước Việt thăng trầm có ta
Giận phường CS gian tà.
Lừa dân, gạt chúng, nước nhà đảo điên
Giận phường CS tham quyền
Hồ Gươm giã biệt, cỏi tiên ta về.