Thursday 10 March 2016

Cánh chim thơ dại Sapa

Trẻ thơ sinh thời đại Hồ
Tương lai như hạt sương mờ đầu non
Thiếu cơm thiếu áo, héo hon
Đảng Hồ sống mãi... em còn vơ vơ.

Đêm đen buốt giá vật vờ
Em thân thơ dại đâu ngờ trần gian
Sinh ra chìm trong gian nan
Tuổi thơ em ngủ trong màn sương đêm!

Nhìn em lòng đau không kềm
Thân em đêm xuống lạnh thêm cõi người
Em thân chim lạnh giữa trời
Thiên đàng cộng sản còn lời nào đây!

Em như cọng gió trong mây
Em như những hạt bụi bay ngoài đường
Dưới thời cộng sản em dường
Bóng đêm là mảnh đoạn trường em ơi!

Lê Khắc Anh Hào