Wednesday 29 June 2016

ĐỒNG DAO CÁ

1
CÁ CÁ CÁ CÁ
CÁ biển Đông
Tung tăng bơi lội
Dưới nước trong lành
Nuôi sống người dân
Dân Tôi YÊU CÁ
2
Một ngày biển Đông
Vũng Áng dựng ra
Tô giới, xưởng, nhà
Cấm cửa dân ta
3
Một ngaỳ biển Đông
Có đoàn người lạ
Xây dựng cống ngầm
Âm thầm thải độc
4
Một ngày biển Đông
Một ngày HỌA TỚI
Cá chết trắng bờ       
Môi trường nhiễm độc
5
CÁ CÁ CÁ CÁ
Một ngày biển Đông
Xác cá dạt về
Mênh mông Vũng Áng
Dân lành hết chài
Người thôi buông lưới
Bốn tỉnh khốn khó
Thuyền hết ra khơi
Mất nghề nghiệp rồi            
Quay về ven biển
Ruộng muối trống trơ
Sóng chẳng người đùa
Cây thưa bãi vắng
Ngày hè đầy nắng
Chẳng có khách du
Dân tuyệt đường sống!
Nhà nước tảng lờ
Biết hay không biết?
Những kẻ cai trị
Mãi vẫn ngu si
Đưa mặt ù lì
Che tội thủ phạm.
6
Một ngày biển Đông
Quá thương người dân
CÁ HY SINH MẠNG
CHẾT, ĐỂ TỐ CÁO

MỖI XÁC CÁ CHẾT      
MẮT ĐỀU ĐỜ ĐẪN  
MÌNH ĐẦY CHẤT ĐỘC
NẰM ĐÓ CHỨNG MINH 
THẢM HỌA MÔI SINH         
7
SỰ THẬT TỎ BÀY
TRÊN TRịÊU XÁC CÁ
NGUYỆN SỰ THẬT NÀY
SỐNG CÙNG NON NƯỚC
NGƯỜI NGƯỜI TỈNH NGỘ
CÁ CẦN NƯỚC SẠCH
DÂN CẦN MINH BẠCH
8
CẤP CỨU CẤP CỨU
CỨU NƯỚC  CỨU CÁ
CỨU NƯỚC AN DÂN
DÂN  CẦN CẤP CỨU
CẤP CỨU CẤP CỨU….
CẤP CỨU CẤP CỨU….


                                  PTN