Wednesday 6 July 2016

KHI RƯỢU HÁT - Nghiêu Minh



Hãy ngồi quanh đây
Như bàn tiệc thánh
Hãy nhìn chai ly
Cơn say chưa cạn
 
Thôi cởi trần nhau
Cho tình tỏa rộng
Hãy rót đừng trào
Nổ vui như trống
 
Dô dô dô triền miên
Nhưng không ngả nghiêng
Vì trong rượu có nhân duyên
 
Dô dô dô ngày đêm
Uống cho chân cứng đá mềm
Vì trong rượu có trái tim
 
Hãy châm cho nhau
Buồn vui cứ uống
Uống giữa lòng phố
Sóng nước ba đào
Uống ngoài biển đảo
"Tiếng lạ" rì rào
Uống trong "tô giới"
Mình là kiều bào.
Trên đất nước mình
 
Dô, ngộ quá cứ dô
Dô dô cho tràn nụ cười
Nhìn ly rượu đầy
Biết là nước mắt
Dô dô tất bật
Uống quên đường về
Mà về đâu? Rồi về đâu?
 
NGHIÊU MINH