Saturday 22 April 2017

THÁNG TƯ GỞI NGƯỜI BÊN ẤY

THÁNG TƯ GỞI NGƯỜI BÊN ẤY
Gởi người bên ấy, Tháng Tư
Trái tim tổ quốc vọng từ sử xanh
Hồn anh linh gió sa trường
Lẩn quanh tiếng đạn vụt từng thinh không
Tàn hương rải bụi cuộn vòng
Đăng đồ lỗi hẹn trùng phùng kiếp nao *
Bể dâu cuộn sóng ba đào
Phúc âm tiễn cuộc binh đao miên sầu
Mỹ Trang
Tháng Tư Đen 2017
* thuở đăng đồ mai chưa dạn gió
hỏi ngày về chỉ độ đào bông
( Chinh Phụ Ngâm)

Tháng Tư Đen
Kính dâng lên các anh hùng liệt nữ đã vị quốc vong thân nén hương lòng để vinh danh những người con thân yêu của tổ quốc Vietnam đã ngã xuống trong công cuộc bảo vệ nền hoà bình của miền Nam Việt Nam.
Tháng Tư Đen dâng một vòng hoa vinh danh những chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, những người lính vô danh, những quân dân cán chính đã tuẫn tiết trong giờ thứ 25 cúa trang sử dân tộc 1975.
Tháng Tư Đen tưởng niệm những nạn nhân của chế độ độc tài phi nhân, của chủ nghĩa ngoại lai vô tổ quốc, tưởng niệm những người dân đã bỏ mình trên đường tìm tự do và trôi nổi thân phận mất tích nơi xứ người!
Tháng Tư Đen tưởng niệm những nạn nhân CS còn trong vòng lao lý tù tội vì đòi hỏi tự do công lý, dân chủ cho quê hương!
Cầu nguyện cho hồn thiêng sông núi phù trợ dân tộc Việt Nam mãi mãi trường tồn, sông núi Việt Nam liền lạc một mối, tổ quốc Việt Nam được rạng danh giống nòi!


Image may contain: one or more people and outdoor

NÓI VỚI THÁNG TƯ
Tháng Tư - có ngày Anzac Day *
Ngày những người lính đã bọc thây
da ngựa thân này đâu kể đến
lông hồng cái chết nhẹ như mây
Tháng Tư - Ôi, sao nhiều đám giỗ
Có tháng nào giỗ ngút trời hương
Giỗ cho dân tộc sang trang sử
Giỗ một giòng sông chết giữa đường
Em cũng như anh , chọn một giòng
Bi hùng phận nước vẫn long đong
Nước đâu chọn được đường đi tới
Vận số thôi ta giữ lại lòng
Nói thế mà sao cứ nao nao
Cứ rưng rưng nhớ buổi hôm nào
Mùa xuân dừng lại còn một nửa
Một nửa mùa xuân đẫm máu đào
Phải cố yêu như từng yêu Tháng Tư
Tóc phai màu tuyết trắng …quốc thù
" đầu tiên bạch ..." đó , sao yêu được
" Vị báo … " lời buồn như tiếng ru ! **
Anh cũng đã từng yêu Tháng Tư
phải không ?
Học mãi đánh vần từ
yêu nước, yêu em, yêu đời sống
Tháng Tư, ôi rắc rối Tháng Tư !
Tháng Tư - sử vẽ biết bao màu
Màu tươi máu đỏ lắm thương đau
Băng tang tô thẫm màu đen tối
Ai biết màu nào cho Tháng Tư !
Phải dễ chọn màu như màu son
Đỏ tươi bạc bẽo, tím hay hồng
Màu son thay dễ, màu tang khó
Khó lắm !
Mộ người trắng núi sông !
Phải chi em thay được thời gian
Như thay khẩu hiệu, thay phông màn
Cuộc đời thay hết như vở kịch
Cái chết dành cho những kẻ gian
Chớ mắng em bé mà to gan
Ai không ngùi ngậm trước trời tang
Em đem thơ khóc mùa xuân ấy
Gởi những anh hùng chút khói nhang
Tháng Tư, ừ, em cố gắng yêu
Dưng không thù oán chuốc chi nhiều
Nhưng không làm kiếp bồ câu trắng
Hoà bình bị nướng chấm muối tiêu !
Cũng đành choàng tay ôm Tháng Tư
Vết thương lần nữa có bao dư
Hôn lên trang sử thầm mong một
năm về không phải khóc Tháng Tư !
Lương Mỹ Trang
April 2010
* 25.4 hàng năm của Úc là Anzac Day= Australian and New Zealand Army Corps, được xem như một trong những ngày lễ của Úc - Australia War Memorial tưởng niệm những người lính hy sinh trong chiến tranh - Chìến Sĩ Trận Vong
** Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ long tuyền đới nguyệt ma "
(Đặng Dung)
#thothangtu