Wednesday 4 October 2017

Mùa Thay Sắc Lá


Xưa tà áo trắng bay trong nắng
Nghiêng xuống đời nhau những môi cười
Mùa thu rất nhẹ theo chân bước
Công Viên Lá Vàng dáng thu rơi

Xưa bước nhẹ thôi giờ tan lớp
Một chút lao xao đám lá vàng 
Có ai cúi nhặt mùa thu cũ
Rồi chợt bâng khuâng mỗi thu sang

Đâu rồi những sắc thu đầu tiên
Gom chút thơ ngây chút mộng hiền
Trao đàn áo trắng, đàn bướm trắng
Lạc giữa lá vàng giữa hồn nhiên

Rồi để lòng mình tan trong nắng
Nhẹ hẫng lá vàng bước lao xao
Mùa thu tan giữa không gian vắng
Nhẹ quá hồn ai mở lối vào

.....

Hôm nay là cả vùng đồi hoang 
Mưa thu rắc nhẹ chút sắc vàng 
Nắng thu nhuộm đỏ hàng phong dại
Gió thu thổi sắc thu nhẹ lan

Cứ mỗi chiều thu lá mưa bay
Lá rơi tường bắc, rắc tường tây 
Phủ xuống từng đoạn đời chóng vánh
Sao vẫn nỗi buồn nhẹ tựa mây? 

Giấu đi một chút lòng se sắt
Cúi xuống nhặt đi chiếc lá vàng
Không là chiếc lá xưa kỷ niệm
Sao vẫn nhớ hoài mỗi thu sang?


Minh Hà