Saturday 24 March 2018

Chuyện Việt Nam - Hải Triều

1.
Thù tướng VC Nguyễn Xuân Phúc công du xứ Úc...

Ngủ đi... mộng vẫn bình thường
Non sông, biển đảo, quê hương không còn
Ta còn chỉ tấm lòng son
Hồ, Mao, Lê, Mác vuông tròn trong tim!
Nắng Hè xứ Úc lim dim
Tiếng Anh không biết, ta tìm giấc trưa
Mặc cho thiên hạ phất cờ
Hò reo, đả đảo... bao giờ ta nghe!
Ngày mai về nước phẻ re
Thành Hồ ngủ giấc trưa Hè ngon cơm
Mặc cho thiên hạ căm hờn
Đảng ta vẫn hát dù đờn đứt giây!

Hải Triu

2.
Dân Saigòn đói dưới trời xã nghĩa VC...

"Mếng ăn là miếng tồi tàn
Mất đi một miếng lộn gan lên đầu" !
Đảng Hồ trị nước đã lâu
Bốn mươi năm đã qua cầu trắng tay
Tương lai như ngọn gió bay
Miếng cơm manh áo qua ngày khó khăn!
Đêm về khóc với vầng trăng
Ngày lên nắng hạ bũa giăng kiếp người
Sao vàng cờ đỏ máu tươi
Vẫn còn ngạo nghễ tiếng cười dã man!
Đói ăn, lớp lớp ngàn ngàn
Bao nhiêu hạt gạo, bao hàng lệ sa
Sài gòn ngày xưa hôm qua
Vạt bay, tà mỏng như là cơn mơ!
Dưới rừng cờ đỏ phất phơ
Sài gòn đã mất, bây giờ ngục đen
Nhìn người lớp lớp lấn chen
Kiếm cơm mới biết đảng hèn ra sao!
Tương lai mờ mịt trăng sao
Sài gòn chết tự khi nào không hay
Đảng Hồ vẫn trong cơn say
Việt Nam đang chết từng ngày tóc tang!
Miếng cơm mà phải xếp hàng
Dưới trời chủ nghĩa thiên đàng đen thui!

Lê Khắc Anh Hào 
Đông Canada 2015