Tuesday 30 June 2015

SĨ KHÍ NÊU CAO DƯỚI HOÀNG KỲ-Thơ, tranh, nhạc: Ý Nga

TRANG THƠ Ý NGA




Thưa Quý Độc Giả:

Ý Nga không là thành viên của bất cứ một đảng phái chính trị nào
Chỉ đơn giản là một thuyền nhân tỵ nạn chính trị, 
dùng ngòi bút để nói lên những bất hạnh của đồng bào VN. 



ĐỘC LẬP ĐẬP LỘC


Cầu Trời, khẩn Phật mãi dân tôi

Được nói gì hơn lời hỡi ôi?

Đảng nói hết rồi! Dân? Khóa miệng!

Tay chân rục rịch: Đảng cùm thôi!


Ý Nga, 29-6-2015



KHÔNG CHỐNG CỘNG, MI CHỐNG AI?

“Hồn Tàu, xác Việt ” lũ vong nô
Nhồi sọ, tuyên truyền rước giặc vô
Trách móc, mi còn khuyên: -Chớ chửi
Sao không về “hả họng hoan hô”?

Ý Nga, 29-6-2015



RẮN CÓ ĐỘC VẪN THUA

*
Kính tặng những nạn nhân từng bị VC đuổi đi “Kinh Tế Mới”
*

Làm then, Ba dặn: -Cửa cài!
Bây giờ toàn Cộng, biết ai gian, hiền?
Cài xong, thấy rắn đầu hiên
Cửa chưa sát đất, rút then phòng hờ.
 
Hình như rắn vội? Chẳng chờ,
Rắn đi! Nên trái tim khờ mừng rơn.
Cầu cho rắn độc không hờn
Đừng lui tới nữa! Thua hơn cũng huề!
 
Thị thành bỏ, đến thôn quê
Cũng vì Cộng ác: trăm bề đỏ tươi,
Vô nhân, chúng chẳng là người
Độc hơn cả rắn, đời đời hại dân!
Đêm nằm trên võng, đơn thân
Chỉ lo bị bọn vô thần bắt đi.

Ý Nga, 29-6-2015

 


KHÔNG XỨNG TÌNH EM

*Chuyện thật của một người vợ
đã ly dị chồng vì bội thề khi trở về
VN ăn chơi.
*

Anh không nhớ, bảo ai thương?
Tình Rơi: rớt, rụng giữa đường anh ơi!
Cầm hời, gì chẳng rơi rơi?
Mất đi lại trách, anh, người quá hư!
Tình mình buồn, bởi Tháng Tư
Sao anh quên vội? Phải từ anh thôi!

Ý Nga, 29-6-2015

 


TÌNH CHIẾN HỮU

Nồng ấm thân thương tình bạn bè
Khổ đau chung: mắt thấy, tai nghe
Đấu tranh chống Cộng, cùng thề sẽ:
Cộng sản, Việt gian: quyết chẳng kề!

Ý Nga, 29-6-2015

Sách sẽ xuất bản, trình bày bìa: BẢO TRÂM



THƯƠNG CON THUYỀN MẸ

Thuyền không lái biết dạt Tây, Đông?
Hố Cộng sản: cơ trời, ách nước
Sóng vỗ thuyền qua suối, vượt sông
Ngựa không cương, hướng nào rong ruổi?

Ý Nga, 26-6-2015



11 bài cảm tác, nhân đọc thơ văn
của PHẠM TRẦN ANH

KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI

Tra tấn gian manh, lũ bất tài
Cơm tù còn cướp, “giáo” chi ai?
Tham lam quỷ quyệt phường “quản giáo”
Nhân loại đâu ra giống lạc loài?

Ý Nga, 29-6-2015

Sách đã xuất bản, Nguyễn Hữu Nhật và Nguyễn thị Vinh trình bày

 

SĨ KHÍ NÊU CAO DƯỚI HOÀNG KỲ
*
Kính tặng các Bậc Chí Sĩ
từng là Tù Nhân Chính Trị
bị Việt Cộng giam cầm.
*
 
Nằm ngửa, chân cùm đếm tháng năm
Đếm hoài, đếm hủy, đếm cho chăm
Bảy năm đăng đẳng, còn thoi thóp*
Èo uột mạng người trong tối tăm.
 
Thèm quá một lần được ngủ nghiêng
Cho hai lá phổi thôi ưu phiền
Cho lưng ngưng lạnh, xương lay chuyển
Cho tấm thân tù chút ấm yên.

Tẩy não, bức cung… lắm cực hình
Mạng ai nấy tính, cứ bày binh
Tù nhân bố trận nhiều chiêu giỏi
Cứ thử tài xem ai tử, sinh?
 
“Khô Mộc Đại Nhân” xương bọc da:
Bạn tù dư dả (giả?) cùng phô ra!
Cơm ăn thiếu thốn, chừa “nuôi” đảng
Bố thí của “thừa”. Khí phách a!
*
 
Vệt nắng xuyên khe, bụi bụi về
Chân cùm, tay xích, nửa hôn mê
Ngày này, tháng khác tha hồ ngắm
Vò võ một mình, tim ủ ê.
 
Nắng chiếu lên tường: nghiêng, nắng xuyên
Ngày không tra tấn, ngày còn nguyên
Đêm qua chúng đánh không cho ngủ
Tĩnh lặng một ngày. Hãy thản nhiên!
 
Vạt nắng mong manh di chuyển dần
Từng trưa, chiều, sáng như tình thân
Trong này lạnh lẽo “đặc ân đảng”
Chúng ném ngoài sân: bạn, mấy tuần?
 
Cùm xích được chăng tim óc a!
Bao nhiêu Chí Sĩ khóc san hà
Hậu sinh, tiền bối noi gương sáng
Yêu Nước, giữ Nhà, tâm thiết tha.
 
Trăm mối ngổn ngang quyết chẳng hàng
Nhục hình mặc… xác, trí: hiên ngang!
Miền Nam chính nghĩa luôn luôn thắng!
Cờ đỏ máu dân, sao thắng “Vàng”?
 
Thương Nước, yêu dân, mong lập chí
Nam nhi chi chí, há ù lỳ
Đói ăn, khát uống? Có hề chi!
Sĩ khí nêu cao dưới hoàng kỳ!

Ý Nga, 21-6-2015


Sách đã xuất bản, Nguyễn Hữu Nhật và Nguyễn thị Vinh trình bày 

 

DÃ MAN!

*
Thành kính tưởng niệm những đồng bào
Thiểu Số đã tham gia lực lượng Fulro
và tù nhân K’JIP (trại tù Đại Bình, Bảo
Lộc, Lâm Đồng) đã bị VC sát hại dã man.
*
 
Cấm ăn, cấm uống lâu ngày
Chân cùm, tay xích, Cộng bày dã tâm
Tù nhân suy kiệt khôn cầm
Đành buông sự sống, âm thầm hồn bay.
*
Bạn tù khiêng xác, mắt cay:
Chân anh lúc nhúc múa may bọ dòi
Da lưng máu mủ tanh hôi
Xi măng nhám nhúa kéo lòi mảng da
Rỉ cùm, mở khóa không ra
Xà beng bạn nạy, xót xa chết… cùm
*
Vì đâu người, xích chết chùm?
Nhờ “ơn bác, đảng trồng” trùm ác gian!
Nén hương thắp trễ chưa tàn
Cầu anh siêu thoát, non ngàn thảnh thơi.

Ý Nga, 22-6-2015

Sách đã xuất bản, Nguyễn Hữu Nhật và Nguyễn thị Vinh trình bày 

 


AI HẠNH PHÚC?

Chia quyền lợi Việt gian giành quyền lực
Đảng vầy đoàn cùng hiệp lực ăn chia
Hán được đà mua nhóm nọ, bè kia
Kia kìa kỉa giặc vào Nhà: tứ phía!

Ý Nga, 29-6-2015


Sách đã xuất bản, Nguyễn Hữu Nhật và Nguyễn thị Vinh trình bày 



RÕ MỒN MỘT!

Công hàm, mật ước ký rồi
Ăn no: nằm khểnh, đứng, ngồi chờ giao?
Ai tin Việt Cộng: đồng bào?
“Bào” này gốc Hán, “đồng” nào Lạc Âu?

Ý Nga, 29-6-2015


Sách đã xuất bản, Nguyễn Hữu Nhật và Nguyễn thị Vinh trình bày



CỘNG SẢN CÒN: TỔ QUỐC MẤT!”*

*
Theo Phạm Trần Anh:
Một trong những biểu ngữ được nhìn thấy
trong ngày 29-4-2014 của dân oan biểu tình
trước Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn là:
 
“Cộng sản còn: tổ Quốc mất!”
Bạn nơi nào? Bạn nghe không?
Dân lao nô, Nhà mất đất!
Giặc vào Nhà: đảng nhông nhông.
 
Nói chi đất Nam, rừng Bắc
Kể gì biển Đông, núi Tây…
Dân chết? Đảng cũng bỏ mặc
Ngấm ngầm đổi chủ, thay thầy.

Ý Nga, 29-6-2015


Sách đã xuất bản, Nguyễn Hữu Nhật và Nguyễn thị Vinh trình bày 

 

VIỆT CỘNG

Kẻ chiến bại khoe khoang men “chiến thắng”
Thắng: cướp vàng, gom bạc của miền Nam
Thắng: rộn ràng, rổn rảng túi tham lam
Cửa biên ải? Tài là tài thất bại!

Ý Nga, 29-6-2015

Sách đã xuất bản, Nguyễn Hữu Nhật và Nguyễn thị Vinh trình bày 



PHẢI TÌM ĐƯỜNG SỐNG THÔI

Hèn nhát, an thân có sống không?
Làm chi khi một cổ nhiều tròng?
Chờ cho Cộng: Việt, Tàu chôn sống?
Ai gỡ tròng cho giống Lạc Hồng?

Ý Nga, 29-6-2015


Sách đã xuất bản, Nguyễn Hữu Nhật và Nguyễn thị Vinh trình bày 

 


40 NĂM NÍN THỞ

Từ ngày mất nước đến nay
Toàn những thương đau, mất mát
Ngột ngạt kéo dài từng ngày
Chỉ vì chủ nghĩa cộng sản!

Ý Nga, 29-6-2015


Ý Nga
xin phép và đa tạ Quý Tác Giả của những hình ảnh
 đã sưu tầm và chọn lọc cho trang thơ

LƯU DANH

Quân Y Viện Cộng Hòa ngày mất nước
Thương Phế Binh bị Cộng đuổi, không tha
Một nhóm lính rút kíp lựu đạn ra
Họ tự sát nhưng uy danh sống mãi!

Ý Nga, 29-6-2015


Sách đã xuất bản, Nguyễn Hữu Nhật và Nguyễn thị Vinh trình bày

 



VÌ DÂN

Những Chiến Sĩ để dành viên đạn cuối
Cho chính mình, với khí phách hào hùng:
Đường đấu tranh chọn cái chết ung dung
Trung với Nước, hiếu với dân là thế!

Ý Nga, 29-6-2015


Ý Nga kính chuyển và đa tạ THẾ GIỚI MỚI ONLINE


Ý Nga kính chuyển và đa tạ

From: THANH 
Sent: Wed, Jun 17, 2015 4:27 pm
Subject: (DanChuCa) Father’s day: Nhạc Phổ Thơ Lê Nguyễn - Cát Trắng – Vũ Đình trường

DanChuCa.org kính mời quý vị vào links sau đây để nghe bài hát :

Dáng Núi Tình Cha
DanChuCa phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của tác giả Lê Nguyễn.

Nói Với Con Về Một Ngày Quốc Nhục
DanChuCa phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của tác giả Vũ Đình Trường.

Kỷ Vật Quý  Nhất 
DanChuCa phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của tác giả Cát Trắng.

Kính mời Quý Vị vào thăm trang nhà danchuca.org qua “link” sau đây:

Kính
DanChuCa.org


Ý Nga kính chuyển và đa tạ nguyệt san VIỆT NAM

THƠ Ý NGA


Ý Nga kính chuyển và đa tạ quý Trưởng HƯỚNG ĐẠO 

From: tam pham 
Sent: Sun, Jun 14, 2015 4:38 pm
Subject: Photos - HĐVN - Tiễn Biệt Tr. Nguyễn Tấn Định

TANG LỄ TRƯỞNG LẠC ĐÀ TỪ TỐN=NGUYỄN TẤN ĐỊNH 
PHÁP DANH NHƯ AN (1934-2015)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT TƯỞNG NHỚ TRƯỞNG LẠC ĐÀ TỪ TỐN NGUYỄN TẤN ĐỊNH (1934-2015)


 
 
image
 
 
 
 
 
Picasa Web Albums - Cong Nguyen - TienBiet-Truo...
Photos by Cong Nguyen, Jun 12, 2015 - Tiễn biệt Trưởng "Lạc Đà Từ Tốn" Nguyễn-Tấn-Định lìa rừng

View on picasaweb.google.com               
Preview by Yahoo