Wednesday 1 July 2015

QUÊ HƯƠNG MỚI - Kiều Phong (Toronto)


Mới hôm nào nay đã chứng kiến 36 ngày Canada, Quốc Khánh !
Chân Thành Đa Tạ Quê Hương Mới, Dân Chủ Tự Do
Đã mở vòng tay đón tiếp, cưu mang từ trại tỵ nạn Mã Lai Á năm xưa
Tái tạo mái ấm nơi Xứ Lạnh Tình Nồng hơn nơi Quê Hương Cũ
Đã rơi vào tay lũ cuồng điên Súc Sinh rừng rú
Lũ thú đội lốt người đưa đất nước vào con đường Nô Lệ, Đồng Hoá, Diệt Vong !
Cũng bởi tên PHẢN QUỐC, NGHIỆT SÚC hồ chí minh
Dù hắn có trăm tuổi ngay cả đưá bé năm sáu tuổi cũng có quyền kêu tên chửi, rủa
Tội Đồ Diệt Chủng có tên bảng danh sách những tên Diệt Chủng cuả thế giới
Có tên BƯNG BÔ BẰNG MIỆNG nhảy ra bênh vực xem chơi ?
Không đủ tù ngữ diễn tả hết những điều THẤT ĐỨC, BẤT NHÂN huỷ diệt giống nòi
Nhục Nhã, Đau Thương đến tận cùng, chẳng có bút mực lột tả hết được !
Tai trời, ách nước hơn nưả thế kỷ Đau Thương
Đến ngày nay, Dân Tộc đã chán ghét, tỏ tường
Nhưng lũ Súc Vật vẫn còn nắm quyền sinh sát
Không biết đến ngày nào Toàn Dân mới đủ DŨNG KHÍ làm người ? !
Như Tiền Nhân dù bị đô hộ hơn ngàn năm trời
Vẫn quyết liệt vùng lên giành Độc Lập, sáng ngời
Viết lên trang sử Hào Hùng và tiếp diễn nhiều kiếp nhiều đời
Hiên ngang một đánh mười Anh Dũng
Suốt gần năm ngàn năm lịch sử nước ta
Lúc nào cũng phải trả một giá máu xương với kẻ thù truyền kiếp
Bất hạnh Quê Hương rơi vào lũ Súc Vật và Ác đảng, Đoạn Trường !
Nên mới có cảnh Vượt Biển Tìm Tự Do bi thương
Làm Lương Tâm Nhân Loại bị đánh thức
Nay sau hơn bốn mươi năm nơi Quê Người, Đất Khách
Cộng Đồng Người Việt đã tạo được nhiều nét son
Những quốc gia cưu mang cũng phải giật mình vì thành quả cuả các thế hệ đóng góp
Chân Thành Đa Tạ Quê Hương Mới CANADA tận đáy lòng !
Đã tái tạo được nhiều mảnh đời Quốc Phá Gia Vong
Xây dựng lại mái ấm gia đình và tràn đầy Hy Vọng
Như đã Tái Sinh được những tấm lòng tưởng như đã bị vùi chôn nơi biển cả
CHÂN THÀNH ĐA TẠ CANADA ! ! !
Ơn Cưú Tử ghi tâm khắc cốt !!!

KIỀU PHONG (Toronto)